Lương khô từ một mùa thu Hà Nội 2009
Lương khô từ một mùa thu Hà Nội 2009
Mouse7023 (11-08-2011)
Tháp Rùa
Mỹ Đình vào đêm
Bao nhiêu chiếc xe
Bình minh bên cầu Chương Dương
Một phong cách Ê Mông (Ảnh này anh Long Casper chụp, icemain xử lý darkroom, NA 9 đứng quay mỏi tay - người 6677 thế mà chữ đẹp phết)
Ảnh này Link trưởng "quay tay" mỏi nhừ - công nhận chữ xấu (từ trái qua phải, xe của Trym-nhỏ, Giant Boulder, Oscar, Trek 6x00, Trek 3900)
P.S: Số điện thoại có 6677-2308 thì được đọc trệch là Xấu Xấu Bẩn Bẩn, Hai Hôm Không Tắm!
Last edited by icemain; 11-08-2011 at 01:52 PM.
Mouse7023 (11-08-2011), nongdancoi (28-08-2011)
Hay quá, giờ mới biết thêm emong có một tài năng nhiếp ảnh nữa
If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford
chụp rõ cả mấy đống rác trước cổng Mỹ đình
Chụp mặt nước ban đêm thực sự rất khó, cái khó nhất là làm sao mặt nước trông phải như... mặt nước chứ khép khẩu chặt và dùng chân máy mở ống kính lâu dễ mang lại cảm giác mặt nước như... sân băng, Cú lưu ý nhé.
Mặt nước ở ảnh này trông giống mặt nước hơn này
Phân tích 1 chút nhé:
Trong ảnh Cú chụp hồ Gươm, hoàn toàn mất tính động của nước và mất bóng đổ của đèn trên tháp Rùa cũng như trên các cây, cột đèn... quanh hồ, tạo cảm giác mặt nước là một mặt cứng phản chiếu tương đối.
Trong ảnh anh chụp phía dưới, mặt nước rõ động. lung linh vừa đủ rung động bóng đổ của sự vật, tạo chiều sâu nội tâm cho nhân vật ngắm hồ.
Phân tích riêng ảnh của anh như sau: (các bạn có thể tham khảo, đây là cảm nhận chủ quan, không cố tình chụp ảnh bằng mồm )
So sánh tương đối bởi ảnh Cú chụp cảnh, anh chụp người, Cú muốn diễn tả hồ đẹp, anh muốn dùng hồ, mặt nước, sự lăn tăn mặt nước tạo chiều sâu nội tâm cảm xúc cho nhân vật, mặt dù không lộ mặt, nhưng người xem cảm nhận được suy nghĩ của nhân vật. Vững nhất trong ảnh là phần bờ khúc khuỷu dưới chân nhân vật, còn lại bố cục lệch tạo cảm giác chênh vênh. Tấm ảnh này ảnh nghiêng nặng bên phải, do mẫu đứng lệch trong khi tháp Rùa đứng gần như giữa ảnh không tạo được cân bằng, hướng nhìn nhân vật lại thẳng hoặc hơi lệch ra ngoài ảnh. Nếu không có bờ dưới chân và tà áo bay nhẹ về bên trái thì tấm ảnh dường như đổ ụp sang phải. Một thủ pháp phá bố cục để tạo cảm xúc cố ý, chưa phải là tiêu chuẩn nhưng là minh chứng rõ nét cho thấy là muốn phá bố cục thì cần phải nắm rõ bố cục.
Về mặt kỹ thuật mà đoán thì ảnh của bác Casper có thời gian phơi sáng ít hơn so với ảnh của Chính cú cho nên mặt nước trông thật hơn, còn làm sao có được thời gian phơi sáng ngắn thì có thể do thời điểm chụp trời sáng hơn hoặc do máy của bác Casper có ISO cao hơn hoặc mở khẩu lớn hơn, hoặc cả 3
Tuy nhiên, em chỉ là đoán, mời bác vào hướng dẫn thêm
If you think you can, or if you think you can't, either way, you're right - Henry Ford
Thêm một cái nữa là chụp bằng fullframe 5D, len thì hình như đều 17-40, chụp như L giống nhau !
Bố Cú - Mẹ Kún yêu Sóc + Thỏ con nhiều nhiều...