Vào một đêm tháng 5, khi mà cơn mưa đầu hè chuẩn bị đổ xuống như trút trên những con đường của Hà Nội, một vài thành viên Emong đã quyết định "trảm trước, tấu sau" ép lão Bin Beo (Lâm Bán Dâm, dautrocbungphe) tổ chức sinh nhật để nhậu (Mở thìa, Mở bát, 1, 2).
Trong lúc trời chẳng có trăng, cũng chẳng có sao, anh em thì uống bia xong lao nhao, một vài người nói tới việc thông 3-cầu. Vâng, thông cầu đã khõ, nhưng thông một phát 3-cầu thì còn khó hơn (nhưng vẫn trong tầm với).
Đúng lúc này, thành viên cuối cùng tham gia bữa tiệc là Trang Kiu đã mò tới với stt thổ lộ lòng mình, nhưng không quên uống cạn lon bia coi như chúc mừng sinh nhật cụ Lâm bán dâm.
Sau khi chè chén, anh em tham gia phi vụ HPBD Lâm Bán Dâm dù đã về nhà, ngà ngà men say, nhưng vẫn cố gắng nhiệt tình tư vân tới tận đêm khuya (nhiệt tình nhất là cụ Trung Đgp) để giúp siêu nhân tí hon của chúng ta hoàn thành giấc mơ của mình.
Và Tour đạp xe không biên giới - Chắp cánh những giấc mơ đã được lập ra như thế.