Mời các anh chị đóng góp ý kiến tham gia tranh luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi này ah?
Em copy lại ý kiến em sưu tầm được từ FB của Anh Tư Sang:
Mấy hôm nay xôn xao tranh biện đúng sai vụ Quán Cơm 2000 trên BBC của anh Bạn Pín Nghé (@Nguyen Quang) anh xin ăn theo một stt chê bai Sự Làm Từ Thiện cho nó bầy đàn...!
(1) Các Bạn làm Từ Thiện mà không xuất phát từ Lòng Trắc Ẩn mà chỉ để ỏng a ỏng ẹo post FB hay khoe mẽ với nhau, kể ra có còn hơn không...nhưng anh chê!
(2) Các Bạn lợi dụng việc Từ Thiện để PR cho doanh nghiệp mình, kể ra có còn hơn không...nhưng anh chê!
(3) Ở nước ngoài, họ tập trung chi phí cho các hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp, hòa nhập cộng đồng..hơn là bố thí các bữa ăn. Các Bạn làm Từ Thiện mà không hiểu rằng nên tập trung và tạo cái Cần Câu hơn là cho vài Con Cá Ươn, kể ra có còn hơn không...nhưng anh cũng chê!
(4) Nước Nhật bị động đất kinh hoàng, nhưng họ từ chối nhận sự Hỗ Trợ của quốc tế khi họ Còn Đủ Sức Xoay Sở được. Đó là vì họ sợ mất đi Lòng Tự Trọng và sự Mạnh Mẽ khi ngửa tay nhận sự giúp đỡ. Vì thế, các Bạn làm Từ Thiện mà không hiểu rằng mình đang Bào Mòn Lòng Tự Trọng của người khác và giúp họ Yếu Hèn hơn, kể ra có còn hơn không...nhưng anh vẫn chê...!
(5) Những đồng tiền từ thiện cho vụ sập cầu Cần Thơ đã làm những người nông dân hiền lành chất phác trở thành tham lam, giành giật, gian xảo hơn! Các Bạn làm Từ Thiện mà không biết rằng mặt trái của đồng tiền sẽ nhanh chóng làm Tha Hóa con người, kể ra có còn hơn không...nhưng anh chê nốt!
Đọc lời anh viết chân tình, tuy có đụng chạm, nhưng thấy hợp lý là phải like, và share để nhiều người đọc, không làm thế ...anh chê luôn! hehe...
Câu nói rất cũ "Nếu ta bắt tay vào làm điều gì đó, ta có 50% cơ hội thành công"
Câu trả lời cho câu hỏi "làm từ thiện thế nào cho đúng?" là 0% và 50% số nào lớn hơn?
Cứ làm đi, rồi sẽ tìm ra cách làm đúng, còn không làm thì chắc là đúng rồi, vì từ thiện không để đánh giá cái gì cả, còn những người đánh giá việc làm từ thiện đúng hay sai, họ thường chưa biết có nên làm từ thiện hay không.
Như thế này dễ hơn, bỏ hai chữ "từ thiện" nhạy cảm đi, chúng ta làm điều khiến chúng ta vui, miễn điều đó đừng vi phạm pháp luật và trái đạo đức là được đúng không?
Hy vọng cái đúng sai tách bạch của chú không làm nhiều người khác mất hứng, cản trở việc đúng (ít nhất là thú vui của người khác) khi mình cũng chưa biết nó đúng hay sai, vậy bản thân việc đó đã sai rồi.
Rắc rối quá. Tôi nghĩ rằng một mặt trong lúc tranh luận, tìm đường đi đúng thì vẫn cứ phải đi. Tất nhiên là phải đi với cái đầu, không phải bằng đôi chân. Thỉnh thoảng vẫn lạc đường, sai rồi sẽ thấy đúng, đừng quá bi quan về cái sai, cũng đừng quá lạc quan về cái đúng, cho rằng con đường mình đi là "muôn năm vô địch". Đơn giản vậy cho dễ sống. Cõi đời người ta có 60 năm thôi (bây giờ có vẻ tăng hơn lên một tí) băn khoăn chuyện đúng sai quá có khi lại lỡ mất điều gì đó hay ho chăng.
Há há.... Cũng là một cách để lờ đi câu trả lời nghiêm túc. Phục bác Linh vụ này
Thôi, coi như câu chuyện làm quà, không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ quên topic này đi