Ai cũng nghĩ, đạp xe leo dốc, đạp xe mấy ngày liền, đạp xe và đạp xe... thì chắc chắn phải ăn nhiều lắm, ăn thịt cũng nhiều lắm, có khi còn ăn thịt nhiều như một con hổ đói ấy... Thế nhưng, chưa chắc đã đúng, đã có người đạp xe lên tận trên mây, mà chỉ ăn phần thực phẩm không có thịt!
Thế mới nói, trước nay bò, ngựa, trâu... có cần ăn thịt đâu, mà người ta vẫn nói "khỏe như trâu"
Đạp xe ăn thịt thì tốt, nhưng đạp xe không ăn thịt, có khi cũng vẫn tốt như thường.
Em gái này không ăn thịt lâu lắm rồi, từ bao giờ chắc cũng chả còn nhớ, cơ mà đạp xe cũng khỏe ra trò.