Anh thì thấy eMông nó chả giống bất cứ nhóm chơi nào, vậy eMông Group forum nó cũng chả giống ai
Tìm các bài kiểu hướng dẫn, rồi kỹ thuật thì nên tìm ở các nơi Pro, tìm bài viết hay thì lên chỗ nào nhiều văn, còn tìm thấy gia đình thì vào eMông. Chỗ này là một gia đình toàn lũ loi choi, oánh nhau, cắn nhau, yêu nhau... đủ cả.
eMông nó vẫn hoang dã thế từ xưa. Không phải vì thế mà coi thường mỗi Mông dân, kể cả từ một thằng có vẻ ngô nghê như Oèm, khi viết cũng đầy đặn, sâu lắng lắm, kể cả một thằng mở mồm toàn "mứt" với "mít" như Tu, nhưng khi cảm nhận cũng hút hồn ghê gớm, rồi spam đọc mãi không hiểu như Zĩn, hay đọc rồi, hiểu rồi mà chả biết là viết cái gì như è é hoặc giả đàng hoàng ế ẩm như Kô Chụt cũng có lúc mưa ướt đầu không vội sấy viết lách lăng nhăng.
Thẳng tưng ra thì thằng Buto nó spam đấy, nhưng nói thật cấm buồn, nó như con chó cún, ai đến cũng ra vẫy đuôi chào một tiếng, ai ghét ra cắn yêu một phát, nên các bạn lạ nước lạ cái mới sợ, chứ anh chị em trong này có ai sợ đâu, còn yêu là khác. Thảng như Na già, thì tuy nhiều lời nhiều mồm, cơ mà cũng đúng như cái nick, nói năng như bà cụ trong nhà, bỏm bẻm nhai trầu, gõ đầu bọn trẻ... Dù gì, hai cái hòn non bộ ấy cũng làm đẹp thêm cả khoảng sân, căn nhà, góc cửa... của eMông Group.
Hàng trăm người đến với eMông, cũng hàng trăm người không ngoảnh lại, nhưng những ai đã ở lại, là bởi họ thấy yêu eMông, yêu cách chơi dở hơi này, nên cứ sống thế đi, cứ yêu nhau nhiều vào, ghét nhau lắm vào, cãi nhau kinh khủng vào, miễn là vẫn mỗi ngày lên mạng nhớ gõ vào thanh địa chỉ dòng này
http://www.emong.org
Hố hố